Qua ống kính của Rob Woodcox, những vũ điệu của cơ thể con người sẽ nối kết với môi trường ra sao?
Rob Woodcox là một nhiếp ảnh gia mỹ thuật và thời trang, đồng thời là đạo diễn phim hiện đang sống giữa Mexico và Mỹ.
Khi tạo ra mỗi tác phẩm nghệ thuật, Rob cố gắng ghi lại những mảnh vỡ của một cuộc sống sống động, được khâu lại bởi những sợi chỉ của thực tế, ký ức và giấc mơ. Mỗi khái niệm là một tuyên bố về trải nghiệm của anh ấy và Rob luôn tìm cách kể một câu chuyện có ý nghĩa cho bất cứ cá nhân nào chiêm ngưỡng nó.
Niềm đam mê nhiếp ảnh của Rob đã phát triển thành sự cống hiến cho các hoạt động vận động chính sách; anh đã thực hiện các dự án nâng cao nhận thức và cuộc trò chuyện xung quanh hệ thống nuôi dưỡng và nhận con nuôi của Hoa Kỳ, queer identity, tính trung lập của cơ thể, bình đẳng chủng tộc và công bằng môi trường. Được nhận làm con nuôi khi còn nhỏ và thường xuyên tiếp xúc với hệ thống chăm sóc nuôi dưỡng, tư duy của Rob được tạo ra từ một quan điểm độc đáo, tìm thấy hy vọng trong mối liên hệ giữa con người và ý chí, vượt qua những cấu trúc tiêu cực trong xã hội phức tạp của chúng ta.
Vào năm 2013, Rob đã trải qua kinh nghiệm “come out” của chính mình. Mặc dù là một trải nghiệm đầy thách thức và đòi hỏi cao, Rob đã sử dụng năng lượng này để theo đuổi mục tiêu nhiếp ảnh của mình toàn thời gian và bắt đầu tham quan các hội thảo giảng dạy trên thế giới và tạo nội dung được tài trợ. Rob đã giảng dạy cho hàng nghìn sinh viên ở 6 châu lục, 15 quốc gia và 34 thành phố trên toàn thế giới. Anh ấy đã được giới thiệu trong nhiều ấn phẩm lớn, triển lãm và đã sản xuất các tác phẩm thương mại cho các khách hàng như Universal Pictures và Capitol Records. Năm 2020, Rob phát hành cuốn sách nghệ thuật nhiếp ảnh đầu tiên của mình “Bodies Of Light” .
“Bodies Of Light” là một bộ sưu tập tuyệt đẹp gồm những tác phẩm siêu thực nhất của Rob. Kết hợp niềm đam mê của anh ấy với các dạng địa chất và con người, hãy chứng kiến vẻ đẹp của cơ thể con người khi hòa hợp với thế giới xung quanh trong cuốn sách nghệ thuật sang trọng này. Từ những cánh đồng muối hồng đến những hồ nước trên núi xanh thẳm, hay những hốc của hẻm núi màu cam cháy,…
“Bodies Of Light” là thiên đường của những kẻ mộng mơ thực sự, hấp dẫn người xem khám phá sự hiện diện của chính mình trên hành tinh này, và vẻ đẹp mà tất cả chúng ta đều có khả năng tiếp cận và gìn giữ. Thông qua tiếng nói truyền cảm hứng và trí tưởng tượng bên trong của Rob, hãy ngắm nhìn thật kỹ từng đường nét, động tác và chuyển động của những người mẫu, chúng ta sẽ có được một tấm vé trọn gói bước vào một thế giới ngoài chính chúng ta.
Năm 2021, Rob đảm nhận vai trò đạo diễn đầu tiên trong phim “We Are Molecular” hợp tác với Tiến sĩ Barbara Sturm và Nhà hát Ballet Hoàng gia ở London. Tác phẩm của anh đã được nhìn thấy trong các viện bảo tàng và lễ hội trên khắp châu Âu, châu Á và Bắc Mỹ. Anh ấy tiếp tục bắt tay vào những nỗ lực sáng tạo mới của cá nhân và khách hàng trong cả hướng chụp ảnh và quay phim.
Rob cũng có mặt trên thị trường quốc tế với các dự án chọn lọc và sản xuất chiến dịch cũng như bán các bản in tác phẩm của anh ấy. Bạn cũng có thể chiêm ngưỡng những dự án phim ngắn do Rob thực hiện ngay bên dưới.
Thực hiện: May