Tranh Monet được bán với giá kỷ lục 110,7 triệu USD

Một bức tranh trong loạt tranh ‘Meules’ (Những đống cỏ khô) của bậc thầy hội họa ấn tượng người Pháp Claude Monet vừa bán được với giá 110,7 triệu USD tại nhà đấu giá ở New York, Mỹ.

Theo hãng tin AFP, hơn 100 triệu USD cũng là mức giá kỷ lục cho một bức tranh của Monet tính tới nay. Sự kiện này đánh dấu việc lần đầu tiên một bức tranh theo trường phái Ấn tượng bán được với mức giá này.

“Đây có thể xem là thời khắc định nghĩa cho thị trường tranh Monet”, ông Julian Dawes, một quan chức tại nhà đấu giá Sotheby’s nói.

Bức tranh vừa bán với giá kỷ lục 110,7 triệu USD của danh họa Monet – Ảnh: Justin Lane/EPA/Newscom/MaxPPP

Danh họa Monet đã vẽ 25 “đống cỏ khô” như vậy trong loạt tranh được ông hoàn thành từ năm 1890 đến năm 1891 tại nhà ở Giverny, vùng Normandy nước Pháp.

Ở mỗi bức tranh, ông đã thể hiện ánh sáng và quang cảnh xung quanh của cùng một cảnh trí khi chúng thay đổi vào những thời khắc khác nhau trong ngày, vào những mùa khác nhau và trong cả những điều kiện thời tiết không giống nhau.

“Les Meules” đánh dấu bước chuyển mình mới trong tác phẩm của Monet vào khoảng 1890: khởi đầu cho các bộ tranh. Vào lúc hoàng hôn, mùa đông, khi tuyết phủ đầy mặt đất, Monet miêu tả rất chân thật sắc thái của đống rơm khi bị tác động bởi thời tiết. Mục tiêu của ông là tập trung sự biến hoá của ánh sáng bằng màu sắc, vào những thời khắc khác nhau trong ngày.

Ngoài việc lấy một chủ thể không chính thống làm chủ đề vẽ, Monet còn thoát khỏi lề thói chỉ vẽ một tác phẩm duy nhất. Bức tranh giờ đây thuộc một bộ tranh lớn cùng với nhiều tác phẩm khác. Sau bộ “Les Meules”, Monet còn vẽ các bộ tranh như “Peupliers” hay “Cathédrale de Rouen”.

Một bức vẽ khác cũng thuộc loạt tranh này đã được bán hồi tháng 11/2016 tại nhà đấu giá Christies’ ở New York với giá 81,4 triệu USD.

Bức vẽ vừa bán được với giá kỷ lục của Monet thuộc về một nhà sưu tập giấu tên. Người này đã mua nó trong lần đấu giá năm 1986 với giá chỉ 2,5 triệu USD tại nhà đấu giá Christie’s.

6 bức vẽ khác nhau trong loạt tranh 25 bức “những đống cỏ khô” của Monet – Ảnh: ARTSOLOGY

Trước phiên đấu giá ngày 14/5, kỷ lục về giá tranh Monet thuộc về bức Nympheas en fleur (Hoa súng bung nở) với giá 84,6 triệu USD trong phiên giao dịch tháng 5/2018.

Bất kể sức lôi cuốn và mức độ thịnh hành của mỹ thuật thương đại, ông Dawes cho rằng chủ nghĩa Ấn tượng vẫn có một chất lượng vĩnh cửu. 

“Nó không thay đổi từ thế hệ này sang thế hệ khác. Những bức tranh này đã 150 tuổi và chúng vẫn luôn được yêu thích”, ông nói.

Bức Nympheas en fleur của Monet – Ảnh: AFP

Nguồn: tuoitre.vn

Cùng tác giả

#Tag

ấn tượng claude monet nghệ thuật trường phái đấu giá

iDesign Must-try

Nghệ thuật Đương đại và Đương đại tính (Phần 7)
Nghệ thuật Đương đại và Đương đại tính (Phần 7)
Phần 7: Vấn đề và đề xuất Cần phải thực hiện thêm một bước nữa. Mặc dù hai phương pháp tiếp cận toàn cảnh có mức độ thịnh hành mạnh…
Nghệ thuật Đương đại và Đương đại tính (Phần 6)
Nghệ thuật Đương đại và Đương đại tính (Phần 6)
Triển lãm như một hộp công cụ chẩn đoán tích cực tìm kiếm các mối quan hệ, kết hợp và chia cắt giữa các thực tế khác nhau: giữa các…
Nghệ thuật Đương đại và Đương đại tính - (Phần 5)
Nghệ thuật Đương đại và Đương đại tính - (Phần 5)
Những so sánh này đưa chúng ta đi qua và đến tận các góc cạnh hiện tại của câu trả lời có độ phủ rộng thứ hai về những gì…
Những tác phẩm sắp đặt hoành tráng của Henrique Oliveira khám phá bản chất kỳ lạ của kiến ​​trúc
Những tác phẩm sắp đặt hoành tráng của Henrique Oliveira khám phá bản chất kỳ lạ của kiến ​​trúc
Nổi lên từ sàn nhà, ô cửa hay đồ nội thất, các tác phẩm nghệ thuật sắp đặt của nghệ sĩ Henrique Oliveira là thông điệp đáng chú ý về…
Nghệ thuật Đương đại và Đương đại tính - (Phần 4)
Nghệ thuật Đương đại và Đương đại tính - (Phần 4)
Nghệ thuật đương đại chính thức cộng hưởng với sự tự tin sống động và sự bế tắc dễ chịu đi kèm với nó, tự coi mình là phong cách…
Nghệ thuật Đương đại và Đương đại tính (Phần 3)
Nghệ thuật Đương đại và Đương đại tính (Phần 3)
“Nghệ thuật không có lịch sử – chỉ có một hiện tại tiếp diễn… Cái hiện tại không ngừng của nghệ thuật! Velázquez, Goya, Manet đều nằm trong một dòng,…