Nhiếp ảnh chữa lành: Hành trình từ bóng tối ra ánh sáng của nhiếp ảnh gia Mỹ Điên
Lấy cảm hứng từ chính câu chuyện của bản thân, nữ nhiếp ảnh gia trẻ tuổi Mỹ Điên đã thực hiện ba bộ ảnh tốt nghiệp mang tên Nhiếp ảnh chữa lành, với những người mẫu có ngoại hình đặc biệt. Hãy cùng nghe cô chia sẻ về ý tưởng ra đời của những bộ ảnh thời trang mang thông điệp nhân văn này.
Mình là Mỹ, hiện tại đang làm nhiếp ảnh gia ở Sài Gòn. Hồi trước, mình rất thích đi phượt nên để dành tiền mua một chiếc máy ảnh chụp phong cảnh. Khi đang là sinh viên của ngành quản lý văn hoá nghệ thuật, mình đã quyết định nghỉ dù chỉ còn hai tháng nữa ra trường, vì yêu thích tự do và muốn được làm chủ cuộc đời.
Nguồn cảm hứng để mình sáng tạo bắt nguồn từ thế giới xung quanh, những thứ quan sát và học hỏi được từ kinh nghiệm hay việc đọc sách. Riêng về ba bộ ảnh tốt nghiệp vừa rồi, mọi ý tưởng lại bắt nguồn từ chính bản thân mình. Vì mình vốn là người có ngoại hình không được thon thả nên từ nhỏ đã bị body shaming từ ngoài xã hội cho đến bị bắt nạt ở trường. Điều đó khiến mình mất kết nối với mọi người và đi học về là chỉ ở thích ở trong phòng. Mình cũng không thể nào hoà đồng được với tập thể.

Khi lớn lên, làm sinh viên đi học xa nhà cũng không xin được việc làm thêm, tất cả đều vì ngoại hình. Chính do vậy mà mình có ý tưởng muốn chụp những bạn nữ có ngoại hình đặc biệt để đưa các bạn ấy và cả mình từ trong bóng tối ra ngoài ánh sáng, không còn tránh né ánh nhìn hay không dám thể hiện bản thân, đặc biệt là không dám chụp ảnh.
NHIẾP ẢNH ĐÂU CHỈ DÀNH CHO NGƯỜI MAY MẮN, NHIẾP ẢNH DÀNH CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI.
Với dự án “Nhiếp ảnh chữa lành” này, mình thực hiện trong gần một năm. Khó khăn nhất là giai đoạn tìm và thuyết phục các bạn làm mẫu ảnh. Mình tìm được mười người nhưng cuối cùng chỉ chụp được ba người. Có bạn ở quá xa, ba mẹ không tin tưởng cho bay vào Sài Gòn chụp. Có bạn còn không hồi đáp tin nhắn mình nữa.


Điều đó làm mình nản và muốn bỏ dở giữa chừng. Nhưng lúc đó, có tin chị Brittanya Karma qua đời vì nhiễm Covid-19 làm mình bàng hoàng. Chị vốn là người truyền cảm hứng cho mình rất nhiều vào những lúc muốn bỏ cuộc và không còn tin vào khả năng của bản thân nữa.
Mình xem lại tất cả các clip của chị trên Youtube. Mỗi lần nhớ lại câu nói “Các bạn hãy cố gắng tự tin, tôi cũng chỉ có hai tay hai chân thôi. Tôi làm được, các bạn cũng làm được“, mình vẫn còn rơm rớm nước mắt.
Mình luôn nhớ và dành một chỗ nhất định trong lòng cho chị ấy. Và cuối cùng, mình quyết định vẫn làm công việc ý nghĩa này để tiếp bước chị.

Kỷ niệm đáng nhớ trong quá trình làm dự án là bộ ảnh mình chụp bạn Vy Vy. Mình nhắn tin mời là bạn ấy đồng ý ngay mà không hỏi gì thêm. Đến ngày chụp, Vy phải dậy từ năm giờ sáng bắt xe bus từ Củ Chi lên đây. Đúng bảy giờ sáng, cô bé đã có mặt ở studio. Mình gặp em trên Tiktok và rất ấn tượng với sự vui vẻ, hồn nhiên của Vy. Vy còn nhắn tin an ủi lúc mình gặp khó khăn trong quá trình thuyết phục các bạn khác nữa. Mình rất quý tinh thần lạc quan này của em.
Đối với mình, nhiếp ảnh thể hiện cá tính và hơi thở của mỗi cá thể. Thông qua bộ môn nghệ thuật này, mình muốn gửi gắm những ý nghĩa, thông điệp và truyền cảm hứng hướng mọi người đến những điều thiện lành.


Người mẫu: Lan Vy | Mỹ Duyên | Vy Vy
Biên tập: 19August


iDesign Must-try

‘Portraits Of Ao Dai’ của Chiron Duong xuất hiện trong triển lãm tại các Metro ở Paris

Thổi gió cho tâm hồn, thế giới mộng mơ của KangHee Kim

Lạc vào ‘Đám cưới chuột’ cùng chú bé Đông trong tựa phim hoạt hình 2D ‘Mộng Đông Hồ’

Okkio Typeface: Bộ chữ lấy cảm hứng những thanh âm du dương đầy tính ứng tác của nhạc Jazz

M — N Associates thêm thắt yếu tố phá cách & tính local cho bộ nhận diện mới của Beck’s Ice
