Nhìn sâu vào cuộc sống của Frida Kahlo qua triển lãm tại bảo tàng ở London
The Blue House, ngôi nhà của Frida Kahlo, đã được tái hiện một phần bên trong bảo tàng V&A ở London cho buổi triển lãm những kỷ vật của bà.
Studio kiến trúc Gibson Thornley và nhà thiết kế sân khấu Tom Scutt đã tái hiện lại một loạt những hình ảnh của quê hương Mexico của Kahlo, cũng như hậu cảnh cho buổi triển lãm Frida Kahlo: Making Her Self Up.
Những đồ vật được trưng bày bao gồm giường, ngôi đền trong vườn nhà và vải vóc từ một số váy áo của bà.
Matt Thornley, đồng đạo diễn với Gibson Thornley, kể rằng mục tiêu buổi triển lãm không phải tái hiện nguyên vẹn căn nhà, mà tạo nên những tư liệu tinh tế về kiến trúc và nội dung bên trong.
“Không chỉ là những toà nhà bên ngoài, chúng tôi muốn tạo nên những hộp kính và lối vòm giống như một công trình vậy,” ông giải thích.
“Chúng tôi cố gắng tránh tạo nên sự cóp nhặt từ văn hoá Mexico,” ông nói. “Thay vào đó chúng tôi muốn làm điều gì đó vốn vừa hiện đại vừa liên quan đến bà.”
Không tập trung vào những bức hoạ của Kahlo, buổi triển lãm tập trung kể về câu chuyện cuộc đời bà và tính cách nhân vật, bằng cách trưng bày những ảnh chụp và thư gửi, cũng như những vật dụng cá nhân như quần áo và trang sức, hay đồ y tế bao gồm dây buộc và nạng.
“Một trong những điều chúng tôi muốn truyền tải là tính đối ngẫu ở Frida – bà vừa có gốc gác châu Âu nhưng cũng đồng thời là người Mexico, và bên ngoài dù bà rất mạnh mẽ, nhưng thật ra tâm hồn lại mỏng manh yếu đuối,” Thornley nói.
Những cổng vòm đóng khung góc nhìn ở cuối không gian, với một hộp kính đựng hai ma-nơ-canh đang nắm tay nhau. Một nhân vật mặc bộ lễ phục hiện đại châu Âu, một còn lại vận đồ truyền thống châu Âu, gợi nhắc đến bức tranh “The Two Fridas”,
Tuy nhiên không như những bức tranh, phông nền của những nhân vật này là màu xanh chói chang từ bức tường ở Blue House trong khi trần nhà cao quá đầu sơn màu cam rực rỡ – màu sắc của ngôi đền Aztec trong vườn nhà bà.
Một trong những không gian trung tâm của triển lãm bao gồm sáu bản sao giường Kahlo, được trưng bày trong tủ kính.
“Chúng tôi đến tận Mexico và đo đạc, rồi tái hiện chúng theo kiểu trừu tượng. Ý tưởng rằng mỗi cái phải khác nhau một chút,” Thornley nói.
Chúng chất đầy những vật dụng mà Kahlo sử dụng cho tình trạng bệnh của mình – bà được chẩn đoán bị bại liệt khi còn nhỏ, suýt chết trong một vụ tai nạn khủng khiếp ở tuổi vị thành niên, và phải cắt ngón chân vì hoại tử. Những ví dụ bao gồm cả giày đặc biệt và áo nịt ngực màu sắc.
Phông nền toàn không gian triển lãm là bức ảnh Kahlo nằm trên giường.
Căn phòng cuối trưng bày “hiện thân bằng gương” của ngôi đền trong Blue House. Xung quanh những bức tường là ảnh và những tác phẩm vẽ bà đang mặc các bộ váy này.
Căn phòng này còn có một tủ trưng bày khác, chứa nhân vật cuối cùng mặc bộ lễ phục trang trọng nhất. Nhưng lạ lùng thay khi nhân vật đứng quay lưng với khán giả, đối diện với chiếc gương.
“Ý tưởng rằng bà đang quay lưng với bạn, nên bạn chỉ có thể thấy mỗi hình ảnh phản chiếu của bà thôi,” Thornley nói. “Đây là góc nhìn khác biệt so với những gì bạn thường nhìn thấy.”
Frida Kahlo: Making Her Self Up vẫn đang được triển lãm tại V&A đến hết ngày 04/11/2018. Triển lãm được giám tuyển bởi Claire Wilcox và Circe Henestrosa.
Nguồn: dezeen