Tổng hợp những thiết kế đỉnh cao trong tuần lễ thiết kế Milan 2018 (P1)
Kết hợp với không khí sôi động trôi lững lờ báo hiệu cho những sự kiện mùa xuân ngất ngây sắp đến, tuần lễ thiết kế ở Milan (Milan Design Week – MDW) là một sự kiện thường niên vinh danh lĩnh vực thiết kế kéo dài một tuần diễn ra tại nhiều nơi, là chốn tụ hội đầy màu sắc của những tuyệt tác văn hoá đem đến trải nghiệm kỳ thú cho người thưởng lãm và chỉ có thể diễn tả bằng hai từ: thần thánh.
Tháng Tư hằng năm, hàng ngàn du khách sẽ lũ lượt đổ về thành phố Milan đến Salone Internazionale del Mobile để đắm mình trong hội chợ thương mại Fiera Milano phong phú và đa dạng về triển lãm, pop-up, giới thiệu sản phẩm và sự kiện diễn ra trong những phòng tranh thành phố, cung điện và quảng trường.
Dưới đây là tuyển chọn những tác phẩm nổi bật nhất trong tuần lễ thiết kế Milan 2018, mời các độc giả cùng đắm mình vào hành trình đầy màu sắc của thiết kế.
Khi nói về việc đưa bạn lên chuyến hành trình dạo quanh Milan, chúng tôi không đùa, ít nhất là ở quận Brera. Lấy cảm hứng từ những chiếc xe cổ ở thành phố, nhà thiết kế Ý Cristina Celestino đã tạo nên “Cinema Corallo”, một salon di động bên trong một xe chở khách công cộng chính hiệu từ thập niên 1920 nơi du khách có thể thư giãn trên những trường kỷ lộng lẫy mà không bị dòm ngó bởi ánh mắt của người đi đường hoặc đơn giản là thưởng thức phòng chiếu nơi họ có thể quan sát thành phố lướt qua khi ngồi trên xe.
Ảnh bởi Mattia Balsamini.
Ảnh bởi Mattia Balsamini.
Ảnh bởi Mattia Balsamini.
Cũng thú vị không kém là triển lãm TRANSFER tại DIMOREGALLERY (lần này bạn phải bước đi thôi), một triển lãm mở rộng trong nhiều căn phòng với mỗi không khí văn hoá đặc trưng riêng tại hai địa điểm trên đường Via Solferino, giới thiệu những tác phẩm thiết kế đặc trưng từ thế kỷ 20 bên trong một căn lều du mục và cách trình bày rối rắm như mê cung trong bộ sưu tập mới nhất của DIMORESTUDIO.
Trong đây có những tác phẩm của Carlo Mollino, Angelo Lelli, Giò Ponti, Carlo Scarpa, Alvar Aalto, Charlotte Perriand và Jean Royère.
Ảnh bởi Andrea Ferrari.
Không nghi ngờ gì khi một trong những triển lãm lộng lẫy nhất toạ lạc tại Teatro Gerolamo vừa mới được trùng tu vào thế kỷ 19 trưng bày “Monster Cabaret” của công ty sản xuất và thiết kế thuỷ tinh Lasvit. Họ giới thiệu một triển lãm kỳ ảo tập hợp nhiều quái thú, những kẻ xấu, những bộ óc thiên tài xấu xa, những kẻ bị ruồng bỏ và những sinh vật thần bí, tất cả đều được làm từ thuỷ tinh.
Photo © Lasvit.
Ngoài ra, được trang trí bởi hệ thống ánh sáng diệu kỳ của hãng, một tác phẩm sắp đặt ở nhiều tầng trưng bày hơn 100 màn hình TV và trình chiếu màn biểu diễn của những vũ công, đây thực sự là một trải nghiệm thoả mãn thị giác cho người xem. Nhưng đừng quá tin vào lời chúng tôi nói, triển lãm đã giành được giải thưởng danh giá Milano Design Award 2018.
Nếu bạn nghĩ màn biểu diễn của Lasvit là triển lãm duy nhất về chủ đề tiệc tùng, hãy nhìn vào bộ sưu tập Disco Gufram. Lấy cảm hứng từ Linea Discoteca, những “chiếc ghế disco” bọc đệm của Gufram từ năm 1970, bộ sưu tập triển lãm không khí bên trong hộp đêm tại Mediateca Santa Teresa, hoàn hảo với trái cầu disco mang phong thái Dali của cặp đôi nghệ sĩ người Hà Lan Rotganzen, loạt thảm “Dance Floor” của studio Pháp GGSV, và những chiếc ghế disco bọc đệm trắng sáng của Atelier Biagetti.
Bộ sưu tập Disco Gufram
Trong khuôn viên của Brera, ELIT PROUN BAR của nhà thể nghiệm kiến trúc sống tại London Carmody Groarke cùng chia sẻ sự hứng thú với bề mặt sáng bóng của chất liệu kim loại nhưng cảm hứng xuất phát từ nguồn gốc khác, đó là trào lưu Avant-garde ở Nga. Phát triển dưới bảo trợ của elit® Vodka, quán bar mô hình là một phần của Wallpaper* Handmade, một triển lãm giám tuyển theo quan niệm chiết trung không bao giờ làm phật lòng người thưởng lãm.
Chiêm ngưỡng thêm một số tác phẩm khác từ tuần lễ thiết kế Milan 2018 nhé!
Ảnh bởi Stéphane Muratet.
(Via Plinio 39, Milan).
(Via Plinio 39, Milan).
Trong hình là dự án Summer on a solitary beach của Studio Lido và Pipe Dream của Zaven.
Ảnh bởi Delfino Sisto Legnani + Marco Cappelletti.
(còn tiếp)
Nguồn: yatzer