Ignorant Bond - đoá hoa chữa lành tâm hồn một nghệ sỹ
“Mặc dù nghệ thuật không thể cứu vãn tôi, chúng đã chữa lành tôi một cách hiệu quả.” Ignorant Bond là bộ ảnh tái hiện chức năng của những vật dụng thường ngày. Đây là dự án của nghệ sỹ người Thái – Naraphat Sakarthornsap, sử dụng việc sắp đặt hoa để đem lại hình tượng mới cho chiếc quạt máy, ngọn lửa bếp ga, cảm giác chờ một cuốc điện thoại và hơn thế nữa. Bằng việc sử dụng những bông hoa rực rỡ như người dẫn chuyện, bộ ảnh khoác lên các vật thể vô tri vô giác luồng sinh khí mới, cho ta thấy cách để tìm ra vẻ đẹp trong cuộc sống trần tục.
Naraphat Sakarthornsap: Website | Instagram
“Việc sắp đặt các bông hoa kết hợp với vật dụng và địa điểm cho phép tôi đắm mình trong những cảnh vật thường bị bỏ quên quanh mình.” Sakarthornsap cho biết.
Ignorant Bond được chụp trong khoảng thời gian Sakarthornsap bị stress, và bộ ảnh vui tươi này đã giúp anh tìm thấy sự trân trọng với đồ đạc và nơi chốn quanh cuộc sống thường ngày. “Tôi muốn mang lại cho bản thân cơ hội sáng tạo những tác phẩm nghệ thuật chứa đầy căng thẳng và trở lại khoảng thời gian khi tôi làm nghệ thuật vì lợi ích của nghệ thuật mà không có bất kì sự can thiệp nào của xã hội.”
Có người từng hỏi, tại sao lại là hoa? Liệu nó có mang ý nghĩa gì sâu sắc không? Câu trả lời cho câu hỏi này bắt nguồn từ thời thơ ấu của Sakarthornsap khi niềm đam mê dành cho hoa bắt đầu. Vốn say mê vẻ đẹp của hoa từ lâu, những bông hoa trong bức ảnh của anh không chỉ là đạo cụ chụp hình mà hơn nữa là để thể hiện sức tưởng tượng nghệ thuật của anh. Anh mô tả mối quan hệ của mình với hoa là mối quan hệ ruột thịt. “Hoa chính là một phiên bản khác của tôi. Chúng cho phép tôi hiểu thêm về bản thân mình.”
“Nếu bạn hỏi loài hoa nào đại diện cho tôi, thì đó là loài hoa dành dành.” Anh bảo. “Mỗi loại hoa dành dành đều có hình dạng và vẻ đẹp khác nhau. Chúng có màu trắng, nhưng không hẳn là màu trắng. Hương thơm của chúng cũng khó quên. Và mặc dù các cành hoa thường mau héo, lá của chúng lại sống dai một cách đáng ngạc nhiên. Giống như tôi vậy. Tôi có thể trải qua những khoảnh khắc yếu đuối trong đời mình, nhưng trong tôi luôn có một sức sống mãnh liệt”.
Ngoài việc xem hoa như một công cụ mạnh mẽ để chống chọi với stress, Sakarthornsap dùng hoa để ẩn dụ cho ngọn đèn tín hiệu trong những khoảnh khắc đen tối của cuộc đời. Anh giải thích “Hầu hết các tác phẩm của tôi được tạo ra như một liệu pháp điều trị những cảm giác tiêu cực xuất hiện trong thời gian dài và đeo bám dai dẳng tâm trí tôi. Tôi sinh ra trong nền văn hoá Thái có sự đa dạng xã hội, tôi đã học về các giá trị văn hoá khác nhau từ gia đình và trường học. Nhưng vẫn còn tồn tại việc người ta không tôn trọng bản sắc của nhau và luôn phân biệt đối xử, vơ đũa cả nắm gây ra nỗi đau và sự tiêu cực. Những người làm điều này có thể cảm thấy vui vẻ, nhưng nó gây ra mặc cảm tự ti cho những người phải trải qua nó.”
Sakarthornsap tự cho rằng mình may mắn vì không chỉ tìm ra lối thoát cho cảm xúc thông qua nghệ thuật mà còn có thể kết hợp tình yêu hoa của mình vào trong tác phẩm nghệ thuật. “Không có đoá hoa nào nở mãi không tàn và không có đoá hoa nào tàn mà không nở hoa.”
“Điều tôi muốn nói với mọi người thông qua nghệ thuật của mình là chúng ta không thể vui vẻ với tất cả mọi điều trong cuộc sống, vì mọi thứ xảy ra đều dựa trên định kiến xã hội hoặc nền văn hoá lâu đời khó lòng thay đổi. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là tìm cách hiểu và chung sống một cách hoà bình với xã hội, giữ cho xã hội ít tác động đến bản thân và những người khác nhất có thể. Mặc dù nghệ thuật không thể cứu vãn tôi, chúng đã chữa lành tôi một cách hiệu quả.”
- Từ hồ bơi nhàm chán thành không gian siêu thực qua góc máy của Maria Svarbova
- Nhiếp ảnh gia Christoffer Relander và thế giới trong lọ thủy tinh
-
Chuyện nghề phóng viên ảnh: Tôi đã chụp những bức ảnh trong năm 2017 như thế nào?
Người dịch: Teo Non
Nguồn: Neocha
iDesign Must-try
![[TCBC] Triển lãm ảnh ‘Rạp chiếu phim - Teatros’ của nhiếp ảnh gia Bert Danckaert](https://img.idesign.vn/w800/2023/05/tcbc_teatros_bertdanckaert_poster-resize.jpg)
[TCBC] Triển lãm ảnh ‘Rạp chiếu phim - Teatros’ của nhiếp ảnh gia Bert Danckaert

/ai đi/ Soi chiếu Hoa và Mắt tại Triển lãm ‘Hoa Mắt’ của nhiếp ảnh gia Thiên Minh

Khai quật hàng trăm bức ảnh của các nữ nhiếp ảnh gia làm phong phú thêm ống kính Canon

‘Dyal Thak’ - cuộc sống trên cao nguyên Tây Tạng

Đáng yêu thật đó! Đóa hoa nhỏ đang cười
