Đi tìm bình yên trong ‘Flower Child’ của Shinyeon Moon
Trong giai đoạn đỉnh điểm của đại dịch Covid-19, hoạ sĩ Shinyeon Moon nhận ra rằng cô muốn tìm lại sự kết nối với thiên nhiên và tạo ra Flower Child từ đó. Dự án gồm một loạt các tác phẩm nghệ thuật bày tỏ lòng biết ơn đối với “những khoảng khắc đẹp đẽ thoáng qua khi bạn để cho bản thân hoà mình vào thiên nhiên”.
ShinYeon Moon là hoạ sĩ minh hoạ người Mỹ gốc Hàn đang sinh sống tại New York. Sau khi tốt nghiệp tại SVA (School of Visual Arts), Moon trở thành giảng viên tại trường Cao đẳng Queens và trường Đại học Nghệ thuật ở Philadelphia. Cô đã nhận được vô số giải thưởng về minh hoạ từ các nhà xuất bản như Tạp chí 3×3, Society of Illustrators, Creative Quarterly, American Illustration, and Communication Arts.
Trong thời gian đỉnh điểm của dịch Covid-19 vừa qua, hoạ sĩ ShinYeon Moon đã quyết định rời thành phố New York nhộn nhịp để chuyển về một vùng quê yên tĩnh hơn. “Không có lý do gì khiến tôi muốn chuyển đi,” cô chia sẻ. “Có lẽ đó là sự kiệt sức, nhưng tôi nghĩ vào thời điểm đó, tôi đã sẵn sàng cho một sự thay đổi sau khi đã sống ở New York vài năm. Tôi định dành một vài tháng để đi du lịch, nhưng với tình trạng giãn cách xã hội, tôi chọn ở với những người bạn hào phóng trong một gia đình ở ngoại ô vùng Westchester”.
Mặc dù chỉ cách New York một giờ đi tàu, khu vực này đặc biệt yên tĩnh và có thể dễ dàng đi đến các công viên địa phương cũng như những con đường mòn: “Tôi được tự do thoải mái với công việc sáng tạo nghệ thuật của mình. Tôi không chắc liệu mình đã xử lý tất cả những gì xảy ra trong một năm rưỡi này hay chưa, nhưng tôi tin rằng đại dịch đã giúp tôi trở nên cởi mở hơn để khám phá thế giới, cũng như sử dụng công việc và tiếng nói của tôi như một cách để kết nối thực sự với những người khác, cả trên mạng lẫn ngoài đời thực”.
“Tôi cảm thấy may mắn vì có thể tin tưởng nghệ thuật như một khoảng thời gian nghỉ ngơi và một công cụ để giải tỏa nỗi thất vọng của tôi với mọi thứ đang diễn ra ở đỉnh điểm của đại dịch. Tôi nghĩ dự án Flower Child này được sinh ra từ sự khao khát tạo ra một không gian an toàn. Tôi chỉ muốn ghi lại cảm giác đó khi bạn thực sự cảm thấy an yên và hài lòng với thế giới xung quanh hay đơn giản là biết ơn khi được tồn tại.” – nữ hoạ sĩ chia sẻ thêm.
Dịch: Belle
Nguồn ảnh: ShinYeon Moon