Tham quan thế giới thần thoại qua loạt tranh minh hoạ của hoạ sĩ Hope Christofferson
Với tình yêu dành cho nghệ thuật và văn học giả tưởng, Hope Christofferson mở ra một thế giới phép thuật qua loạt tranh minh hoạ thần thoại cổ điển.
Hope Christofferson tốt nghiệp khoa Mỹ thuật trường Đại học Black Hils ở Spearfish Nam Dakota. Cô dành hầu hết thời gian của thời thơ ấu trong rừng. Sống bao bọc bởi thiên nhiên đã khơi dậy tình yêu của Hope với những câu chuyện cổ tích. Với niềm đam mê cho các phương tiện truyền thống, những tác phẩm của cô chủ yếu được vẽ bằng màu nước. Qua đó, cô muốn đem đến những câu chuyện bằng hình ảnh và đưa người xem đến một “thực tế tưởng tượng” mờ ảo. Cô cũng sử dụng đất sét như một phương pháp đa chiều nhằm đưa các sinh vật hư cấu từ thần thoại đến thế giới thực.
Hope bắt đầu tạo ra những tác phẩm lấy cảm hứng từ thần thoại, hay từ các bức tranh minh hoạ trong bộ sưu tập văn hoá dân gian từ khắp nơi trên thế giới. Trong vài năm qua, Hope đã khám phá niềm yêu thích của mình đối với thiên nhiên và những thế giới tưởng tượng thông qua các dự án cá nhân pha trộn giữa hình ảnh cổ xưa với tính chất “kỳ dị” của hiện đại. Hiện tại, Hope tập trung vào minh hoạ thực vật và tạo ra các vườn cây giả tưởng.
“Tôi tin vào việc sử dụng trí tưởng tượng như một công cụ để biến thực tại thành một vở kịch. Tôi bị cuốn hút bởi cách những câu truyện dân gian hợp lý hoá các sự kiện như sét, cầu vồng hay thậm chí là bệnh dịch. Những ẩn dụ trong thần thoại và văn hoá dân gian cho tôi những câu trả lời mà lô-gíc không thể giải đáp. Thông qua cách tiếp cận siêu thực, tôi để lại trong những bức tranh của mình cảm giác thân thuộc và chủ định của mình trong một thế giới đầy biến động.” – Hope chia sẻ.
Hiện tại Hope đang thực hiện một cuốn sách minh họa ngắn về những bông hoa dại ở Black Hills cũng như một podcast về lịch sử truyền cảm hứng cho những câu chuyện cổ tích và truyền thuyết.
Biên dịch: Belle