Những nhân vật cao lớn với các chi và thân thon dài, méo mó, sống trong những hiện thực bí ẩn đã được lột tả chân thực qua ngòi cọ của nghệ sĩ Stamatis Laskos. Các tác phẩm nghệ thuật được cách điệu hóa, nhân vật to lớn và tưởng tượng về một vũ trụ bị hủy diệt một cách bí ẩn: một người đàn ông lớn tuổi lội qua vùng nước trong khi lửa bùng cháy ở phía sau hay một người phụ nữ đang vớt bộ xương khô từ trận lụt hay.
Sử dụng tông màu đất và ánh sáng mờ ngụ ý, Laskos không phô bày nguyên vẹn gương mặt của các nhân vật mà luôn che nó đi một phần, tuy vậy không khó để nhận ra sự căng thẳng kỳ lạ trên những gương mặt ấy khi phải đối mặt với môi trường bị suy thoái.





“Với sự biến dạng cần thiết, những nhân vật chính cổ xưa của tôi tạo ra những quỹ đạo không tương thích và không thể dung hòa.”
LASKOS nói

“Vô thức và những ký ức ẩn giấu được đóng khung bởi màu sắc, hình dạng và tình huống, chúng bổ sung cho các sáng tác của tôi, mỗi tác phẩm là một trang nhật ký, luôn nhắc nhở tôi về cách thức và lý do nó được tạo ra.”
Laskos chia sẻ thêm



Laskos hiện đang làm việc tại quê hương Volos, Hy Lạp và một số tác phẩm của anh trên canvas sẽ được xem đến hết ngày 25 tháng 6 tại Phòng trưng bày nghệ thuật Lola Nikolaou ở Thessaloniki. Cuối mùa hè này, anh ấy sẽ vẽ một bức tranh tường lớn hơn ở Athens, tập trung vào chủ đề hủy hoại môi trường và bạn có thể theo dõi quá trình sáng tác của anh ấy về tác phẩm này trên Behance và Instagram.
Biên tập: May