
Các bức tranh là phần tiếp theo của bộ truyện The Rain năm 2019 của anh, tập trung vào những cảm xúc vui và buồn khi những cơn mưa rào mùa xuân vội đến nhưng cũng vội dứt hạt. Về loạt ảnh mới nhất của mình, Bảo chia sẻ rằng:
“Trong khoảng thời gian bị cô lập, tôi thấy mình đang nhìn ra ngoài trời, hồi tưởng về một mùa hè đã mất. Những hình ảnh ấy đang đắm mình trong khung cảnh ngập tràn ánh nắng, đan xen giữa những bông hoa nở rộ và chim muông của miền Trung Tây. Thời gian dường như đủ chậm lại để chúng có thể hòa mình vào sự ấm áp và sắc màu của mùa hè.”



Bên cạnh việc sử dụng các yếu tố và thiết kế phương Đông lồng ghép vào những bức tranh của mình, Bảo còn kết hợp các kỹ thuật truyền thống của phương Tây với một chút chủ nghĩa siêu thực. Vẽ tranh là một hướng đi mới của Bảo, nó xuất hiện sau nhiều năm làm nghề vẽ minh họa kỹ thuật số, và cuối cùng Bảo tìm thấy niềm yêu thích với các phương pháp truyền thống hơn. Anh hy vọng tác phẩm nghệ thuật của mình sẽ thể hiện được di sản cũng như môi trường mà Bảo đang sinh sống.
Nếu chừng ấy vẫn chưa đủ thoả mãn sự tò mò của bạn về chàng hoạ sĩ Bảo Phạm, xem thêm tác phẩm khác tại website của anh ấy nhé: https://www.baopham.art/
Biên tập: May