Minh họa tinh xảo các cửa hàng cổ kính ở góc phố Hàn Quốc của Lee Me Kyeoung
Mặc dù nhượng quyền thương mại vẫn đang tiếp tục thống trị cũng như đàn áp các doanh nghiệp ở Hàn Quốc, nhưng các cửa hàng nhỏ lẻ, hoạt động độc lập vẫn ẩn chứa sức hấp dẫn không thể phủ nhận. Trong vài năm qua, nghệ sĩ Lee Me Kyeoung đã bổ sung vào loạt tranh đang thực hiện của mình những tác phẩm tôn vinh nét đặc trưng và sức hấp dẫn của các cửa hàng nhỏ ở góc phố Hàn Quốc (đang ngày càng đối mặt với việc đóng cửa).
Được trưng bày trong suốt tháng 7 tại Phòng trưng bày Imazoo ở Gangnam, các tác phẩm mới nhất của Me Kyeoung là “điềm báo” cho những địa phương đang biến mất này.
Được bao bọc bởi những cây hoa anh đào hay cây hồng tươi tốt, các cửa hàng chất đầy những kệ, thùng hàng hóa và quảng cáo dán trên cửa sổ. Xe đạp, ghế dài và đôi khi là ghế gấp xếp bên ngoài lối vào cũng là một trong những hình tượng quen thuộc đối với cư dân thành phố.
Thể hiện một cách tinh tế bằng bút và màu acrylic, các bức tranh mô tả sự khác biệt về kiến trúc và tổ chức khiến mỗi địa điểm trở nên độc đáo, đồng thời tôn vinh nét văn hóa phổ biến của những không gian này.
Bạn có thể tìm xem thêm những tác phẩm về các cửa hàng cổ kính do Me Kyeoung thực hiện trên Instagram của họa sĩ.
Biên tập: May