Lạc bước trong những bức tranh kỹ thuật số huyền thoại của Kagaya Yutaka
Tuổi thơ của thế hệ 8x, 9x… chắc đã quá quen thuộc với những tác phẩm kỹ thuật số tuyệt đẹp về chủ đề vũ trụ và các chòm sao một thời là wallpaper (hình nền) của rất nhiều máy tính, theme (giao diện) Yahoo 360, được chia sẻ trên nhiều diễn đàn trực tuyến, cả những chiếc CD rom và đĩa mềm. Nhưng liệu bạn đã biết về người tạo nên những bức ảnh nền tuyệt đẹp ấy?
Sinh năm 1968 tại Saitama, phía bắc thủ đô Tokyo (Nhật Bản), Kagaya Yutaka ngay từ nhỏ đã là một chú bé khác thường. Kagaya không thích những trò chơi của những đứa trẻ cùng lứa tuổi. Niềm đam mê lớn nhất của ông là nhìn lên bầu trời. Một buổi tối tuyệt vời của ông sẽ là khi trời trong, trăng sáng bởi khi đó, ông có thể thỏa thích ngắm nhìn bầu trời Tokyo và các vì sao.
Với trí tưởng tượng phong phú của một chú bé, Kagaya có thể vẽ ra trong đầu hình những thiên thần trên bầu trời từ các ngôi sao.
Tình yêu bầu trời và các ngôi sao của Kagaya quá lớn. Ông không thỏa mãn khi chỉ ngắm các vì sao mà còn mua sách tự nghiên cứu thiên văn học và bắt đầu tập vẽ sao trên bầu trời. Từ tình yêu của tuổi thơ, Kagaya đã quyết biến nó trở thành sự nghiệp của cuộc đời. Năm 16 tuổi, Kagaya bắt đầu làm quen với máy tính và ông có thêm một người bạn đồng hành trong công việc “vẽ sao, tô trời”.
Phong cách của Kagaya rất dễ nhận ra với những bức tranh được chăm chút công phu tỉ mỉ đến từng chi tiết và màu sắc lộng lẫy tuyệt vời. Bầu trời đầy sao và những vùng đất thần thoại chính là cảm hứng bất tận cho những sáng tác của Kagaya và ông chưa bao giờ ngừng vẽ về chúng.
Tứ đại siêu phẩm nổi tiếng của Kagaya có thể kể đến là “Khám phá thiên đường” (Celestial Exploring), “Chuyến tàu qua Ngân Hà” (Fantasy Railroad in the Stars), “Cung Hoàng đạo” (the Zodiac), và “Truyền thuyết xứ thần tiên” (Starry tales).
Vốn khởi nghiệp từ việc minh hoạ hình ảnh cho các tạp chí và sách thiên văn, ông có nền tảng là một người rất am hiểu về vũ trụ và các vì sao. Cộng thêm nền tảng thiết kế đồ hoạ từ trường đại học, Kagaya đã mày mò nghiên cứu để tạo nên những bức tranh lộng lẫy về 12 cung hoàng đạo – đây cũng là tác phẩm đánh dấu bước chuyển mình trong sự nghiệp của ông.
Tác phẩm này không chỉ đơn thuần mang nặng “tính thiên văn” mà nó còn ẩn chứa sự lung linh, vẻ huyền bí khi có điểm nhấn là hình ảnh các thiên thần. Nét xinh tươi, vẻ thánh thiện của các nữ thần xuất hiện giữa nền trời sao đã khiến tất cả ngất ngây khi xem những bức tranh của Kagaya. Đó là những tác phẩm mang phong cách Kagaya: “Lộng lẫy, sắc màu, sâu lắng và mơ mộng”.
Dịch và tổng hợp: Midori
Nguồn tham khảo
Các bài khác cùng chủ đề
- 1. Matthieu Lavanchy tái tạo emoji đồ ăn “trong đời thực”
- 2. Xem ảnh đẹp lộng lẫy của di sản văn hóa Việt Nam
- 3. Dieter Rams: Nếu có thể làm lại, “Tôi không muốn trở thành 1 nhà thiết kế”
- 4. Một thiết kế nhà hàng thuần Việt giữa lòng thành phố Seoul
- 5. Hyukoh EP 23 - Khám phá sự tương phản của tuổi trẻ
- 6. Cảm hứng thiết kế trong tuần
- 7. Hồ sơ năng lực- Portfolio online: 10 nhà thiết kế có hồ sơ chỉn chu