
Phần hình ảnh dựa trên ý tưởng đường chân trời – điểm kết nối thế giới nhưng đồng thời cũng là ranh giới không thể chia cắt giữa quá khứ và hiện tại.
Nhũ vàng, xanh klein, trắng và đen. Màu mực phẳng tương phản với kiểu chữ Caslon trang trí được sử dụng trong phương thức tối giản nhất.
Với sự hợp tác của nhà thiết kế và nghệ sĩ cắt dán nổi tiếng, Susana Blasco cùng giám đốc nghệ thuật, nhà thiết kế Eider Corral, bìa album của Christina đã truyền tải được trọn vẹn thông điệp trong bài hát.
Nhiếp ảnh: Pablo Zamora, Daphne Rosenvinge, Karra Marro -Vudumedia-
Khách hàng: El Segell del Primavera














Nguồn: Behance