Nghệ sĩ của tuần: Marc Majewski chơi đùa cùng màu sắc và ánh sáng
Marc Majewski là nghệ sĩ minh hoạ, sinh ngày 15/04/1993 tại Pháp.
Khi còn là một đứa trẻ, anh đã biết mình đam mê vẽ vời qua niềm đam mê bất tận với các bức hoạ của Gustave Doré, Quentin Blake, Lisbeth Zwerger, hoạt hình của Hayao Miyazaki hay những hoạ sỹ trường phái Biểu Tượng, và quyết định sẽ trở thành một nghệ sĩ minh hoạ trong tương lai.
Sau khi tốt nghiệp cử nhân ngành Văn học và Nghệ thuật, anh theo học tại trường Pivaut tại Nantes nơi Marc theo đuổi sự nghiệp minh hoạ, vẽ tranh, thiết kế đồ hoạ, xuất bản và báo chí. Anh theo học hoạ sỹ Marc Chalmé, người chia sẻ cùng anh niềm đam mê với màu sắc và ánh sáng.
Khi học tại trường, anh có cơ hội gặp gỡ các nghệ sĩ tuyệt vời như Benjamin Lacombe và Frédéric Pillot, những người đã hướng anh đến với con đường minh hoạ cho sách thiếu nhi. Năm 2016, anh xuất bản cuốn sách tranh đầu tiên của mình, Un beau voyage (Một kỳ nghỉ tuyệt vời), và tiếp tục theo đuổi lĩnh vực này. Hiện nay anh đang sống tại Berlin.
Dưới đây là tác phẩm đầu tay của Marc, Un Beau Voyage, mời các bạn cùng chiêm ngưỡng nhé.
- Cùng chiêm ngưỡng triển lãm ảnh “Ba Chấm” tại Sài Gòn
- Kama Sutra: Phiên bản nghệ-thuật không chỉ là về tình-dục
- Nghệ sĩ của tuần: Marija Tiurina và những nhân vật chi tiết đến kinh ngạc
Nguồn: behance