/nhân vật/ Rohan Dahotre, hoạ sĩ đam mê thiên nhiên và muông thú
Hoạ sĩ kiêm nhà thiết kế đồ hoạ người Ấn Độ Rohan Dahotre rất đam mê thiên nhiên và thế giới hoang dã. Những tác phẩm của anh thể hiện rõ tình yêu đó và khả năng quan sát cây cỏ, muông thú.
Trong tương lai gần, anh mong muốn tham gia vào những chiến dịch nâng cao nhận thức về việc bảo tồn động vật hoang dã thông qua các bức tranh minh hoạ và hy vọng có thể tạo ra sự thay đổi cho thế giới. Cùng trò chuyện với Rohan Dahotre để hiểu thêm về công việc của anh.
Tại sao anh lại quyết định trở thành một họa sĩ?
Tranh minh họa có thể mang đến hạnh phúc hoặc sự đen tối, vẻ đẹp hoặc sự tàn nhẫn. Tôi nhận thấy vẽ tranh là một cách tuyệt vời để truyền đạt suy nghĩ cũng như thể hiện bản thân với thế giới xung quanh.
Anh đã mất bao lâu để phát triển phong cách riêng của mình?
Tôi đã mất vài năm để phát triển phong cách này. Tôi bắt đầu bằng cách đơn giản hóa những hình dáng, bộ phận phức tạp thành các hình cơ bản. Điều này đã giúp tôi hiểu rõ về kết cấu cơ thể, dáng của động vật. Sau đó dần dần, tôi học hỏi và nghiên cứu thêm về chuyển động, màu sắc, hoa văn,…
Có hình mẫu nào đã truyền cảm hứng cho anh không?
Em gái tôi chính là hình mẫu và nguồn cảm hứng lớn nhất. Cô ấy là một kiến trúc sư cảnh quan và là một người yêu cây cối. Vì vậy, cô ấy đã cung cấp cho tôi rất nhiều kiến thức về động vật, chim, côn trùng và thiên nhiên.
Ai là nhân vật có ảnh hưởng nhất đến sự nghiệp của anh trong lĩnh vực minh họa?
Có một người mà tôi xin phép được ẩn danh. Người đó đã tin tưởng, động viên tôi, phê bình và giúp đỡ tôi rất nhiều trong 5-6 năm qua. Tôi cảm thấy may mắn và biết ơn vì điều đó.
Điều gì khiến anh quyết định trở thành một họa sĩ tự do?
Tôi bắt đầu làm việc tự do ngay sau khi tốt nghiệp. Làm việc freelance giúp bạn đưa ra quyết định và xử lý công việc của khách hàng theo một cách cá nhân. Tôi rất kén chọn job tự do, tôi thường chỉ nhận việc khi có toàn quyền vẽ những gì tôi muốn.
Anh ngưỡng mộ những họa sĩ nào?
Tôi yêu thích hai hoạ sĩ Kerby Rosanes và Mattias Adolfsson. Ngoài ra tôi có một số người bạn tuyệt vời mà từ họ tôi đã học hỏi được rất nhiều điều: Kingshuk Chaudhary, Ninad Kotasthane, Tanya Kotnala, Yuliia Bahniuk.
Vốn đã có nhiều kinh nghiệm, anh có lời khuyên nào dành cho những họa sĩ trẻ không?
Có rất ít công ty ở Ấn Độ cho phép bạn tự do sáng tạo trong vẽ tranh. Nghề này rất cạnh tranh và đôi khi bạn sẽ được trả lương ít hơn so với những gì bạn mong đợi hoặc so với những khó khăn gặp phải.
Đối với tôi, minh họa là một niềm đam mê. Nếu đã có đam mê và yêu thích vẽ tranh thì không nên lo lắng về những thứ còn lại. Luôn mang theo một cuốn sổ phác thảo vì bạn sẽ không biết trước được những thứ mình gặp sẽ truyền cảm hứng cho mình như thế nào. Mỗi ngày là một cuộc phiêu lưu mới.
Anh đang mong đợi một dự án như thế nào?
Dự án mơ ước của tôi là vẽ các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng trên các bức tường trong thành phố và truyền bá nhận thức về động vật cho xã hội.
Biên tập: 19August