Nghệ sỹ Chanté Timothy: Minh họa là niềm đam mê duy nhất mà tôi từng có
Được biết đến với nghệ danh Hey Chante, Chanté Timothy là nghệ sĩ người London đang thực hiện công việc minh họa cho báo chí và ấn phẩm. Năm qua, cô đã có một tác phẩm gây chú ý là sách tranh A Black Woman Did That (Tạm dịch: Một người phụ nữ da đen đã làm điều đó).
Do Malaika Adero chấp bút và Chanté vẽ, cuốn sách giới thiệu về “42 người phụ nữ da màu phá vỡ ranh giới và thay đổi thế giới” bao gồm những nhân vật thuộc nhiều lĩnh vực như Oprah Winfrey, Ida B. Wells, Misty Copeland và Ava DuVernay.
“Tôi chưa bao giờ thực sự có kế hoạch làm việc trong lĩnh vực sách dành cho trẻ em, nhưng Downtown Bookworks đã liên hệ và mời tôi tham gia. Tôi đã học được rất nhiều điều trong suốt quá trình thực hiện. Những hình ảnh minh họa tôi yêu thích nhất trong toàn bộ cuốn sách là Mae Jemison và Alice Coltrane. Tôi thích thú nhất với những chi tiết trong tranh của Mae và những màu sắc rạng rỡ trong tranh Alice Coltrane để khắc họa âm nhạc cùng tâm hồn của cô.
Phong cách của tôi là chiếc kính vạn hoa mang màu sắc tươi sáng với các đường kẻ đậm, được thực hiện bằng sự kết hợp của kỹ thuật truyền thống trong cách vẽ cá nhân và phần mềm kỹ thuật số cho quá trình tô màu.
Tôi có hai phong cách vẽ riêng biệt dành cho độc giả lớn tuổi và thiếu nhi. Nhưng sau khi vẽ minh họa cho A Black Woman Did That, tôi nhận ra rằng mình thích làm sách dành cho trẻ em hơn. Tôi đăng ký một khóa học về làm ấn phẩm thiếu nhi, việc này thực sự đã thúc đẩy tôi đi đúng hướng, giới thiệu hồ sơ với các nhà xuất bản và mang đến một vài dự án thú vị.”
Madame C.J. Walker (A Black Woman Did That) Faith Ringgold (A Black Woman Did That)
Michelle Obama (A Black Woman Did That) Ida B Wells (A Black Woman Did That)
Điều mà nghệ sĩ yêu thích nhất khi trở thành một họa sĩ là được học hỏi thêm rất nhiều chủ đề qua công việc, và nhận được sự ủng hộ.
“Tôi từng định sẽ bỏ dở việc học ở trường, nhưng sau đó lại nhận thấy mình có thể học được những điều mới mẻ và khái niệm hay. Cộng đồng trên Twitter là những người ủng hộ nhiệt tình nhất và tôi thích thú với việc nâng cao nhận thức rằng các họa sĩ minh họa không chỉ là người da trắng.”
Chia sẻ về con đường sự nghiệp, Chanté đã bắt đầu vẽ từ khi còn rất nhỏ, khi cô là “một đứa bé đòi bút chì và giấy để ngồi vẽ vời thay vì chơi búp bê”.
“Tôi đến Đại học Coventry để học ngành Minh họa và Đồ họa. Ban đầu, tôi dự định trở thành nhà thiết kế đồ họa, nhưng rồi tôi có một năm du học ở Berlin và làm thực tập sinh thiết kế cho Bethaus. Dù đã có một khoảng thời gian tuyệt vời, tôi nhận thấy các quy tắc trong thiết kế đồ họa quá ngột ngạt, vì vậy vào năm cuối (2016), tôi đã đi những bước khởi đầu cho phong cách sáng tạo bằng cách vẽ mỗi ngày. Sự nghiệp của tôi hiện đã tương đối ổn định. Cuối cùng, tôi không tin rằng có một con đường khác phù hợp hơn. Minh họa là niềm đam mê duy nhất mà tôi từng có.“
Biên tập: 19August