Du lịch Đài Loan qua loạt tranh ký hoạ đường phố của hoạ sĩ Cheng Kai-Hsiang
Các tác phẩm minh hoạ đường phố Đài Loan dưới đây nằm trong 100 tác phẩm được chọn lọc để đưa vào cuốn sách “Taiwan Street House” của nhà văn kiêm họa sĩ màu nước Cheng Kai-Hsiang. Ấn phẩm là kết quả của chuyến đi vòng quanh Đài Loan ghi lại văn hoá nhà cửa, đường phố qua các bức vẽ ký hoạ màu nước. Tác giả đã tìm thấy hương vị quen thuộc và vẻ đẹp độc đáo ở thành phố phồn thịnh này từ khung cảnh đường phố lộn xộn những biển báo, ống nước, mái tôn, biển báo, xe máy, lán nhựa,…
“100 old shops and townhomes, 100 ways to see Taiwan”
Tạm dịch: 100 cửa hiệu và toà nhà cổ, 100 cách để nhìn ngắm Đài Loan.
Hoạ sĩ hay nghệ sĩ ký hoạ đường phố Cheng Kai-Hsiang sinh năm 1982 tại Pingtung (một thành phố ở miền Nam Đài Loan). Sau khi tốt nghiệp tại Viện Nghệ thuật Thị giác của đại học Pingtung, ông triển khai dự án Taiwan Street House 100 cho luận văn thạc sĩ của mình. Chuyên môn của ông là kỹ thuật ký họa và màu nước, với chủ trương “ký họa thay vì chụp ảnh”, và coi việc ghi lại vẻ đẹp và sự thay đổi của thành phố là sứ mệnh của mình.
Nhà cổ trên phố Thần Nông Khách sạn Yushan Coffee
Một hoạ sĩ đi bộ với bộ dụng cụ vẽ trên lưng, rảo khắp các phố phường, ngõ ngách của Đài Loan, từ Nam đến Bắc, từ Đông sang Tây. Mỗi căn nhà đều có một tư thế riêng và mang một cá tính đặc biệt. Đài Loan trong mắt hoạ sĩ là những tấm sắt lốm đốm, ánh sáng của màu sắc đan xen với sự cắt dán của các khối màu; là những ngôi nhà “cộng sinh” với cây cối khiến không gian bình dị đến lạ thường; là những ngôi nhà cổ đang kể câu chuyện của quá khứ. Mỗi ngôi nhà là một dấu ấn do thời gian và cư dân nơi đây tạo nên. Một khung cảnh đường phố tuy phức tạp, chật chội, đông đúc, nhưng ấm cúng và đầy ắp kỷ niệm là những “khẩu vị Đài Loan” của tác giả.
Hengchun Yuan Chi, phố cổ Taiping Tiệm Vua chìa khoá Hongchang
Khả năng ghi chép tỉ mỉ và con mắt tìm kiếm chi tiết hấp dẫn của Cheng Kai-Hsiang khiến cuốn sách tuyệt đẹp này được cả khách du lịch và nhà sử học quan tâm. Ông khắc hoạ những ngôi nhà ở phố Đài Loan một cách sống động đến mức người đọc gần như có thể cảm nhận được không khí và nghe thấy âm thanh của trung tâm thành phố khi nhìn từ cửa sổ lớn của những biểu tượng văn hóa Đài Loan. Cuối mỗi bức tranh tác giả đều kèm theo một bản ghi chi tiết về vị trí của tòa nhà, thời điểm khi nó được vẽ và những gì bạn đọc có thể chưa biết về nó.
Tạp hoá góc đường Ren’ai Tiệm McDonald trên đường Guanqian
Vẻ đẹp ở khắp mọi nơi. Không phải là mắt chúng ta thiếu nó, chỉ là đôi mắt của chúng ta không nhận biết được nó. Chúng ta luôn coi đồ vật, sự kiện, hay đơn giản là những toà nhà xung quanh cuộc sống hàng ngày là điều hiển nhiên mà quên mất chúng ẩn chứa một nét đẹp bình dị quen thuộc. Tác phẩm Street of Taiwan như một lời nhắc chúng ta sống chậm lại để chiêm ngưỡng vẻ đẹp và niềm vui của cuộc sống.
Tiệm bánh Chin Cheng Bàn thờ Phật
Bạn có thể theo dõi nhiều tác phẩm hơn của hoạ sĩ Cheng Kai-Hsiang tại:
Instagram
Biên tập: Belle
Nguồn ảnh: Booksfromtaiwan