Thay vì đốn hạ, người Nhật xây nhà ga quanh cây long não 700 tuổi
Ga xe lửa Kayashima – tọa lạc tại vùng đông bắc Osaka, Nhật Bản – có kiến trúc vô cùng độc đáo và khác biệt với điểm nhấn là một giếng trời hình vuông lớn, dành chỗ cho một cây cổ thụ 700 tuổi.
Từ vị trí mặt đất ngay dưới giếng trời, một cây cổ thụ 700 năm tuổi xuyên thẳng lên mái, tạo nên một cảnh tượng thú vị và kỳ vĩ ngay tại trung tâm ga xe lửa. Hình ảnh này gợi nhớ đến ga xe lửa trong bộ phim hoạt hình Laputa – Lâu đài trên không nổi tiếng của Nhật Bản.


Ga Kayashima được đưa vào hoạt động từ năm 1910. Vào thời điểm đó, cây long não đã hiện diện bên cạnh nhà ga. Đến năm 1970, do quá tải về lượng khách lưu thông, những kế hoạch nới rộng nhà ga và loại bỏ một số cây xanh đã được áp dụng, gây nên sự nuối tiếc lớn.

Nhiều ý kiến cho rằng, cây long não 700 năm tuổi này có sự gắn bó một cách linh thiêng khó tả với ga xe lửa. Một sự gắn kết âm thầm, đan xen và nương tựa lẫn nhau giữa thiên nhiên và bàn tay con người. Từ xa xưa người ta đã tin rằng cây long não có thần tính. Nhiều câu chuyện kỳ lạ được truyền tai nhau đề cập đến việc con người phải tôn kính thiên nhiên, có câu chuyện lại mang màu sắc mê tín dị đoan. Chẳng hạn như chuyện về những ai phụ trách đốn hạ cây đều gặp xui xẻo; chuyện có người từng trông thấy một con rắn trắng quấn quanh thân cây hay có khói bốc ra từ thân cây.


Bên cạnh đó, việc đốn hạ còn gặp phải làn sóng phản đối lớn của những người dân địa phương. Qua nhiều cố gắng tranh đấu, các quan chức Nhật Bản cuối cùng đã đồng ý và cam đoan sẽ giữ lại cây cổ thụ 700 năm tuổi này.

Cho đến năm 1980, khi công cuộc cải tạo nhà ga đã hoàn thành, nhờ vào sự bảo vệ mạnh mẽ có phần tâm linh của người dân, cụ long não vẫn đứng vững và được quần thể kiến trúc nhà ga Kayashima bao quanh lấy như một ngôi đền nhỏ giữa bóng cây xanh mát rượi.
Nguồn: thisiscolossal
Ảnh: Studio Ohana
Người dịch: Cừu
iDesign Must-try

‘Underground Library’ - Thư viện ngầm dành cho các mọt sách tại Nhật Bản

Những chiếc bánh mì phát sáng khó tin đến từ Yukiko Morita

Heta-uma - Khi những bức tranh xấu mà lại đẹp

Khi đạo diễn Akira Kurosawa cầm cọ

Paul Binnie và những bức tranh ukiyo-e theo phong cách phương Tây
