Tiểu sử kiến trúc sư Mies van der Rohe qua nét vẽ truyện tranh
Cuộc đời và sự nghiệp của Mies van der Rohe (1886-1969) lần đầu tiên được tái hiện sống động qua các nét vẽ đậm chất truyện tranh.
Ludwig Mies van der Rohe là một kiến trúc sư nổi tiếng thế giới người Đức. Ông là một trong những người đặt nền móng cho sự phát triển của trào lưu Kiến trúc hiện đại thế kỉ 20 và được xem như cha đẻ của phong cách Kiến trúc tối thiểu (Minimalism).
Agustín Ferrer Casas, là một họa sĩ và nhà văn người Tây Ban Nha, đã tự mình xuất bản một quyển graphic novel (graphic novel là tiểu thuyết hình ảnh, một thể loại sách tiểu thuyết được viết và vẽ theo kiểu truyện tranh nhưng không phải là truyện tranh) kể về cuộc đời và sự nghiệp của kiến trúc sư lẫy lừng người Đức Ludwig Mies van der Rohe. Quyển graphic novel này có lời đề tựa được viết bởi kiến trúc sư người Anh Norman Foster.
Quyển tiểu thuyết dài 176 trang phác họa gần như toàn bộ cuộc đời và sự nghiệp của Mies, bao gồm quãng thời gian ông ở Bauhaus cho đến khi chạy trốn khỏi Đức Quốc xã và tiếp tục sự nghiệp ở thành phố Chicago, Hoa Kỳ.
Để hoàn thành quyển tiểu thuyết này, Agustín Ferrer Casas đã phải vẽ hàng tá hình minh họa về Mies và các kiến trúc của ông, trong số đó, có nhiều tình tiết được Casas phóng đại lên. “Có thể xem đây là một bài tiểu sử có yếu tố hư cấu về cuộc đời Mies. Tại sao lại hư cấu ư? Vì trong cuốn sách này, tôi không chỉ cố gắng thể hiện một phần công việc của anh ấy mà còn cả cuộc sống, tính cách bình thường nhất của Mies. Điều gì đã khiến anh ấy trở thành một kiến trúc sư vĩ đại?! Những tham vọng nào còn dang dở mà anh ấy chưa hoàn thành?!”.
Kiến trúc sư người Anh Norman Foster cũng đã viết lời mở đầu cho cuốn sách. Trong đó, Foster liên tục thể hiện sự ngưỡng mộ của mình dành cho các công trình của Mies tại thành phố New York và Chicago.
“Mies van der Rohe là một trong số ít những kiến trúc sư của thế kỷ 20 đã giúp định hình ngành kiến trúc ở thời điểm hiện tại và cả tương lai,” Foster nói. “Không chỉ nói về những công trình nổi tiếng, quyển sách này còn đề cập đến những câu chuyện ít người biết khi ông làm việc như một nhà giáo. Tất cả đều được miêu tả thật tinh tế và dí dỏm.”
Có hai bối cảnh chính trong quyển sách này. Một là nhà triển lãm Barcelona Pavilion năm 1929, nổi bật với những bức tường cẩm thạch và tác phẩm điêu khắc gợi cảm. Hai là khi vị kiến trúc sư buộc phải đóng cửa trường Bauhaus vào năm 1933 do Đức Quốc xã bành trướng sự cai trị của mình.
Một khoảnh khắc đáng chú ý khác trong quyển sách là quãng thời gian Mies ở tại căn biệt thự Tugendhat ở Brno. Căn biệt thự được ông hoàn thành xây dựng vào năm 1930 nhưng sau đó đã bị Đức quốc xã chiếm giữ và bắn phá.
Một nội dung khác phải kể đến đó là những thành tựu quan trọng mà Mies đã đóng góp trong việc phát triển thành phố Chicago. Những kiến trúc đột phá của Mies ở thế kỉ 20 đã giúp Chicago trở nên nổi danh trên toàn thế giới và cũng tại đây, ông đã trở thành người đứng đầu khoa kiến trúc tại Viện Công nghệ Armor trong những năm 1960, nay là Viện Công nghệ Illinois.
Casas chắp bút vào năm 2015 và hợp tác cùng nhà xuất bản Graphite Editorial để cho ra đời quyển tiểu thuyết này. Hiện nay, quyển tiểu thuyết đang được trưng bày tại Mies Pavilion (Barcelona) dưới sự quản lý của Fundació Mies van der Rohe.
Ngày phát hành chính thức cũng cùng dịp với kỷ niệm 50 năm ngày mất của ông, 90 năm ông xây dựng German Pavilion để tổ chức triển lãm Universal Exposition of Barcelona và 100 năm thành lập trường Bauhaus.
Nguồn: dezzen
Người dịch: Thùy Vân