[Studia-round] Kỳ 10 | Nghệ sĩ Maximillian Malone với niềm đam mê ảnh cắt ghép
Maximillian Malone là người đam mê về ảnh ghép. Lấy cảm hứng từ thời thơ ấu của Disney và nhãn dán thu thập từ các tranh vẽ trong kho lưu trữ sách cổ điển khổng lồ nước Anh, Malone đã tạo ra rất nhiều tác phẩm tràn đầy cảm hứng.
Studia-round là chuỗi bài phỏng vấn, trò chuyện cùng các nghệ sĩ nổi tiếng cũng như tham quan studio, nơi làm việc của họ. Chuỗi bài được thực hiện bởi: thedesignfiles.
Cuộc trò chuyện với Maximillian Malone được thực hiện khi anh vừa hoàn thành một bức tranh tường tại Rainbow Serpent Festival – đây là ví dụ hoàn hảo cho các tác phẩm nghệ thuật ảo giác sống động của anh. Bạn thấy đấy, Max rất đam mê về ảnh ghép. “Sử dụng các hình ảnh được cắt ra từ sách và tạp chí cũ, tôi có thể tạo ra một thế giới mới”.
Sau những năm tháng tuổi trẻ tràn đầy năng lượng và tự tin, Max, 18 tuổi, đã hoàn thành một khóa học nền tảng về nghệ thuật, đây là bước đệm truyền cảm hứng cho anh theo đuổi sự nghiệp sáng tạo. Là người gốc Anh, anh tiếp tục học Thiết kế đồ họa tại Bristol, và tốt nghiệp vào năm 2015.
Năm ngoái, Max chuyển đến Melbourne cùng với đối tác người Úc. Anh tiếp tục làm việc tự do với tư cách là một nhà thiết kế/nghệ sĩ cắt dán cho các khách hàng ở Vương quốc Anh, chủ yếu trong ngành công nghiệp âm nhạc, Max rất muốn khám phá những cơ hội mới ở Melbourne và gần đây anh đã hợp tác với Magda Ksiezak .
Anh hiện đang tạo ra các tác phẩm của mình tại một nhà để xe cơ khí chuyển đổi ở Brunswick East. Nơi đây rộng rãi và tràn ngập ánh sáng tự nhiên cũng như rất nhiều không gian để Max bố trí các tác phẩm của mình. Dụng cụ “bất ly thân” của nghệ sĩ khi sáng tác là keo dính không axit, băng keo, tac xanh và một chiếc kéo. Tuy nhiên, “vũ khí bí mật” của anh ta là một máy quét A4 rất tiện dụng và có thể mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi (kể cả trong chuyến đi bốn tháng vòng quanh Ấn Độ!). “Một công cụ lấy ảnh dễ dàng mang theo bên mình đã cho phép tôi tích lũy một kho lưu trữ hình ảnh tuyệt vời cho các dự án trong tương lai”, Max ca ngợi.
Các cửa hàng và chợ cổ điển là “kho tàng” của Max, anh thường xuyên ra ngoài thị trấn để khám phá các cửa hàng và tìm cảm hứng cho công việc của mình. Bên cạnh đó, thể thao cũng là nguồn khơi dậy những ý tưởng đối với nghệ sĩ!. “Tôi hiện đang quay trở lại với môn bóng đá Futsal và lướt ván”, Max kể.
Tháng 6 này, nghệ sĩ đã trở lại Bristol, Anh Quốc để thực hiện một dự án thiết kế nội thất khác cho địa điểm âm nhạc yêu thích The Gallimaufry. Bức tranh ghép/cắt dán đầy nghệ thuật là một trong những tác phẩm mà anh ấy đã hoàn thành!
Sau khi trở về, Max sẽ tìm cách tạo ra những kết nối mới tại địa phương, thông qua các cuộc gặp gỡ, chương trình và sự kiện. “Tôi chỉ bắt đầu cuộc sống của mình khi ở Melbourne, nơi đó là nơi tôi sẽ tham gia hoạt động nghệ thuật hết mình”, anh nói.
Theo dõi các tác phẩm nghệ thuật và cuộc phiêu lưu của Maximillian Malone trên trang web của anh ấy hoặc Instagram @ maximillian.mopol .
Biên tập: Thao Lee
Nguồn: thedesignfiles
- [Studia-round] Kỳ 7 | Gặp gỡ chàng họa sĩ với cảm hứng vẽ tranh từ những di sản của đất nước Ethiopian
- [Studia-round] Kỳ 6 | Cùng trò chuyện với nhà minh họa Kat Chadwick
- [Studia-round] Kỳ 5 | Phỏng vấn hai nhà thiết kế nội thất Dale Hardiman và Adam Lynch của studio Dowel Jones