“Chúng tôi tạo nên bộ nhận diện cho Souk, một nhà hàng và bar mới khai trương nằm khuất trong một con đường nhỏ gần hẻm Flinders, tập trung truyền tải thị giác hướng đến ẩm thực Trung Đông của họ.”

Logo tạo ra từ việc ứng dụng cách đọc chữ Ả Rập từ phải sang trái, ý tưởng này cũng được dùng xuyên suốt trong cả bộ nhận diện, từ những chiếc đĩa Andrei Davidoff cho đến bảng hiệu neon của Juan Mcarb. Trải nghiệm thương hiệu được thiết kế theo tinh thần Tối đa hoá (Maximalism) với logo phủ đầy bất cứ không gian nào, đầy còn là sự tôn vinh đến khu chợ Hồi giáo (souk) mà nhà hàng chọn làm tên gọi.”








Nguồn: behance