Nghệ sĩ của tuần: Dzmitryi Kashtalyan và những bức họa đen trắng đầy ẩn dụ
Những hình ảnh minh họa siêu thực đen trắng vô cùng chi tiết này đến từ Dzmitryi Kashtalyan – một nghệ sĩ, họa sĩ minh họa và là nghệ sĩ đường phố đến từ Minsk, Belarus.
Anh chuyên vẽ tay các hình minh họa đen trắng, chủ yếu trên giấy màu nước, bằng mực in và bút vẽ kỹ thuật. Bộ ảnh minh họa đặc biệt này được sáng tác từ năm 2017 đến năm 2018. Dưới đây là chia sẻ của tác giả về những bức tranh.
“Niềm đam mê vẽ tranh của tôi bắt đầu từ những phông chữ graffiti. Thời gian trôi qua, tôi trở nên thích thú với các nhân vật và những bức tranh hoàn thiện. Tôi bắt đầu thử các kỹ thuật khác nhau. Hiện giờ, tôi vẽ trên tường, giấy, vải, bằng đồ họa máy tính, nhưng dù sao tôi vẫn thích vẽ tranh bằng tay để tạo ra sản phẩm chân thật hơn.
Bây giờ, tôi chủ yếu tập trung vẽ tranh đen trắng bằng mực và graffiti. Có một thời điểm, tôi nhận ra rằng, với tư cách là một tác giả, tôi phải có tinh thần trách nhiệm về ý nghĩa và chất lượng của các tác phẩm nghệ thuật mà mình tạo ra vì nhiều người sẽ nhìn thấy chúng. Từ đó tôi luôn nỗ lực để cải thiện tác phẩm, cách làm việc, cố gắng lồng ghép thông điệp tích cực vào chúng. Tôi muốn nghệ thuật của mình khiến thế giới tốt đẹp hơn. Tôi muốn mọi người có thể nhìn vào tranh mình và suy ngẫm.” – Dima Kashtalyan
Hãy tham quan trang web của Dzmitryi để thưởng thức nhiều tác phẩm hơn nữa!
Khoảng cách bề mặt Mặt trăng
Chúng ta vẫn không biết chắc chắn những gì đang xảy ra ở phía xa Mặt trăng. Có lẽ, chúng ta sẽ không sớm có được câu trả lời, nhưng dưới đây là chút tưởng tượng về chủ đề này:
Chim Sẻ ngô và con Sếu
Nhiều khả năng, chỉ những người nói tiếng Nga mới hiểu được tác phẩm dưới đây mà không cần diễn giải quá nhiều, do đó tôi sẽ giải thích ngắn gọn về bức tranh này. Có câu tục ngữ: “Thà có một con chim sẻ ngô trong tay hơn là một con sếu bay trên bầu trời”. Ý nghĩa là sẽ tốt hơn nếu có ít ỏi trong tay, còn hơn là mong mỏi cho tương lai rực rỡ, tươi sáng nhưng lại khó khăn để đạt được. Giống như tôi đang phấn đấu vì nhiều thứ hơn nữa, tôi sẽ thay đổi suy nghĩ này một chút. Qua tác phẩm của mình, cả chim sẻ ngô và sếu đều bị bắt trọn, đó là điều tôi mong dành cho tất cả các bạn.
Nỗ lực hết mình
Tôi nghĩ nhiều người đã nghe nói rằng để thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào, người ta cần phải nỗ lực liên tục. Nghe thì có vẻ dễ dàng: Hãy bước ra khỏi vùng an toàn, trau dồi khả năng và kết quả sẽ không phụ sự mong đợi của bạn. Nhưng thực sự có như vậy không? Tôi có thể nói rằng, khi bạn sống theo nhịp điệu như vậy, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Những điều tưởng như không thể trong hôm qua, hôm nay lại trở thành chuẩn mực cuộc sống. Vâng, mỗi người sẽ có hoàn cảnh khác nhau, suy nghĩ đa dạng, tình trạng về thể chất và điều kiện cũng linh hoạt và theo đó, ranh giới đằng sau sự nỗ lực hết sức này cũng khác nhau, nhưng tất cả mọi người có thể làm tốt hơn những gì họ nghĩ.
Điều quan trọng là bạn có thể nhận ra điều này hay không và hành động để đạt được nó. Một yếu tố quan trọng khác để thoát ra khỏi vùng an toàn chính là may mắn. Bạn thậm chí hoàn toàn có thể trúng số độc đắc. Tuy nhiên, để giành được chiến thắng, bạn cũng cần thực hiện nó ngay lập tức, nghĩa là rời khỏi chiếc ghế bành và liền đi mua một tấm vé số.
Nguồn: kashtalyan.com