Tham quan khu vườn làm từ giấy của Ann Wood
Đã bao giờ bạn chiêm ngưỡng một khu vườn làm từ giấy nhưng chân thực đến từng milimet? Nếu chưa, hôm nay hãy cùng chúng mình dạo quanh khu vườn của Ann Wood – một người nghệ sĩ mô phỏng các loài thực vật hoàn toàn từ chất liệu giấy.
Ann Wood là một blogger, thợ may và nghệ nhân làm đồ thủ công đến từ Anh Quốc. Xuất thân từ gia đình có truyền thống làm nghề may vá, Ann lớn lên bên chiếc máy may White Rotary cũ của mẹ. Cô bị thu hút bởi khu rừng bao quanh nhà – nơi đã định hướng cho trí tưởng tượng và những sản phẩm thủ công của Ann sau này. Hiện tại, Ann Wood là nhà đồng sáng lập của studio Woodlucker – nơi được cô miêu tả là “nhỏ và ọp ẹp với rất nhiều cây và vải trong đó”. Cô tạo ra những bông hoa, các loại nấm, côn trùng và thực vật thủ công từ giấy. Theo thời gian, các tác phẩm của Ann ngày càng phức tạp và trở nên ấn tượng.
Nguồn ảnh: Nate Ryan | Minnesota Monthly
Đam mê của cô cho thấy tình yêu và sự cống hiến đối với việc sưu tầm đồ vật. Sở thích bắt đầu từ năm 12 tuổi khi Ann tô những bức tường phòng ngủ thời thơ ấu của mình với những bông hoa và chim làm bằng giấy.
Sự đa dạng của thảm thực vật là động lực để Ann tiếp tục tạo ra chúng từ giấy. Luôn có một loài thực vật mới để khám phá và thử thách khả năng sáng tạo của cô:
“Tôi trồng hầu hết các loại cây mà tôi tạo ra từ giấy trong khu vườn tại nhà mình. Tôi kiểm tra các chi tiết trong kết cấu và sau đó kết hợp chúng với màu sắc của giấy sơn.”
Để làm cho mỗi tác phẩm trông giống như thật, Ann chia sẻ: “Nó bắt đầu từ những phản ứng của cảm xúc. Khi tôi quyết định tạo ra một tác phẩm mới, tôi cố gắng tìm kiếm một loài cây khiến tôi thích thú. Nó cần phải là thứ mà tôi cảm thấy có cảm hứng để dành thời gian ngắm nhìn và mổ xẻ các bộ phận. Màu sắc cũng rất quan trọng, và tôi có sự yêu thích đặc biệt với màu hồng.”
Ngoài các loại cây hoa và nấm, ong và bướm cũng là những nguồn cảm hứng để Ann Wood dành hàng giờ mỗi ngày tạo ra chúng từ những mảnh giấy màu.
Bài viết: Belle
Nguồn ảnh: @woodlucker