Đáng yêu thật đó! Đóa hoa nhỏ đang cười
Những nụ cười tỏa nắng của bông hoa nhỏ hồn nhiên đã được Saki ghi lại hoàn hảo, cảm giác chân thực đến người xem cũng đã không ít lần bất giác nở nụ cười. Bộ ảnh của Saki được thực hiện phần lớn ở những cánh đồng hoa và “nàng thơ” lại là các thiên thần nhỏ. Đã, đang và sẽ tiếp tục, tác giả như muốn gửi gắm thông điệp tích cực qua mỗi dáng vẻ đáng yêu này.

Giữa cánh đồng hoa, mẹ thiên nhiên như đang ôm lấy một thiên thần nhỏ, đang híp mắt cười thật tươi, bừng sáng. Màu sắc trong mỗi bức ảnh cũng chính là màu sắc của tiết trời khi nụ cười ấy được chụp. Mỗi mùa mỗi sắc nhưng có lẽ nét rạng rỡ sẽ luôn ngập tràn ở đây, trong từng khung máy ảnh.
Đi cùng mỗi bức ảnh luôn là đôi dòng tâm sự của tác giả. Đôi khi là lời nhắc nhở “tận hưởng trọn ngày cùng nụ cười thật tươi”, câu chuyện con con trò chuyện cùng các thiên thần nhỏ, mấy điều nhỏ xíu mỗi ngày, trên con đường mòn của buổi chụp ảnh, hay cả nguồn năng lượng tích cực mà nụ cười kia đem đến…
Mang đến cảm giác như một khu vườn, Saki mở ra những vùng trời trong lành và thơ mộng, nhẹ nhàng mà để lại cảm xúc thật lâu. Dường như các bạn nhỏ với nụ cười thật tươi dưới bầu trời đầy nắng là nguồn cảm hứng cô đưa vào nhiếp ảnh, và rồi chuyển chúng thành khung ký ức mà sẽ chẳng ai muốn rời mắt.
Thực hiện: Mamminus
Nguồn tham khảo
iDesign Must-try

Khoảnh khắc hoài niệm và kỳ diệu ở những nơi biệt lập nhất Bắc Mỹ
![[TCBC] Triển lãm ảnh ‘Rạp chiếu phim - Teatros’ của nhiếp ảnh gia Bert Danckaert](https://img.idesign.vn/w800/2023/05/tcbc_teatros_bertdanckaert_poster-resize.jpg)
[TCBC] Triển lãm ảnh ‘Rạp chiếu phim - Teatros’ của nhiếp ảnh gia Bert Danckaert

/ai đi/ Soi chiếu Hoa và Mắt tại Triển lãm ‘Hoa Mắt’ của nhiếp ảnh gia Thiên Minh

Khai quật hàng trăm bức ảnh của các nữ nhiếp ảnh gia làm phong phú thêm ống kính Canon

‘Dyal Thak’ - cuộc sống trên cao nguyên Tây Tạng
