Ngôi nhà hoàn thành duy nhất của Zaha Hadid giữa rừng rậm nước Nga
Những hình ảnh mới nhất và một đoạn phim ngắn cho chúng ta thấy ngôi nhà duy nhất thiết kế bởi Zaha Hadid nằm trong cánh rừng Barvikha gần Moscow, cho một người đàn ông bà gọi là “James Bond nước Nga”.
Kiến trúc sư người Anh gốc Iraq đã thiết kế một toà nhà Capital Hill cho thương nhân và nhà nhân học Vladislav Doronin, người đang kinh doanh tập đoàn bất động sản Capital Group và OKO Group, và cũng là chủ của thương hiệu khách sạn và resort cao cấp Aman.
Ngôi nhà là một căn hộ thượng hạng nằm trên cùng những cột bê tông mảnh mai dựng sừng sững giữa khu rừng.
Cao 22 mét khỏi mặt đất, yếu tố này đã đáp ứng được yêu cầu của Doronin. Tường tráng men, lùi về phía sau để tạo nên hai ban công rộng rãi, cho phép thưởng lãm ngoại cảnh bên ngoài vượt lên trên những hàng cây.
Nhiều đường men lượn chạy dọc thân cột hỗ trợ cấu trúc nâng đỡ toà nhà cùng bên trong là thang máy bọc kính và cầu thang bộ cho phép Doronin ngắm cảnh khi lên xuống.
“Tôi nói với cô ấy rằng: ‘Tôi muốn thức dậy vào buổi sáng và chỉ nhìn thấy trời xanh. Tôi không muốn thấy khung cảnh xung quanh mà chỉ cảm nhận sự tự do mà thôi,” Doronin nhớ lại trong video kể về dự án.
“Cô ấy bảo tôi rằng: ‘Ông có hiểu rằng như vậy có nghĩa là ông phải ở trên tầng cây hay không?’ và cô lấy một chiếc khăn ăn rồi vẽ phác hoạ. Tôi nhìn và nói rằng mình thích nó và chúng tôi bắt đầu dự án Capital Hill.”
Ba tầng lầu rộng rãi với cửa sổ kính hướng ra khu rừng. Tầng mái rộng với những bước bất đối xứng vươn dài ra khỏi tường kính để che nắng mưa cho căn phòng.
Tầng thấp nhất gồm nhiều dụng cụ giải trí cùng với phòng thư giãn, phòng khách và căn bếp được đặt cạnh không gian giải trí và hồ bơi ở tầng trệt. Lối vào, phòng ngủ của khách và trẻ em, và thư viện được đặt trên tầng một.
Ý tưởng dự án bắt nguồn từ 10 năm trước, khi hai người gặp nhau tại London và Hadid phác thảo thiết kế trên một chiếc khăn ăn.
Hình ảnh sơ thảo của dự án lần đầu tiên ra mắt vào năm 2008 và những bức ảnh ban đầu của dự án xuất hiện vào năm 2011, trước khi Hadid qua đời. Nhưng những hình ảnh đánh dấu tiến độ hoàn thành của công trình chỉ ra mắt sau khi bà mất.
Kiến trúc sư người Anh Norman Foster nhớ lại rằng Doronin đã vô cùng tự hào khi ra mắt toà nhà của ông trong một bữa tiệc tối, và cảm thấy “vô vàn tiếc nuối” khi ông không thể nào bày tỏ lời khen ngợi đến Hadid.
Hình ảnh thuộc quyền sở hữu của OKO Group.
- Những địa điểm ăn uống yêu thích tại Milan đề cử bởi các nhà thiết kế
- Nhà hàng không rác thải – Hướng đi mới cho ngành ẩm thực?
- Treetops – Nhà cây lớn nhất nước Anh trên cây sồi 250 tuổi
Nguồn: dezeen