Các tác phẩm tại cuộc thi Cứ Làm Đi 2012
Người ta nói "Đường dài mới biết ngựa hay", điều đó đúng với cuộc thi Cứ Làm Đi được tổ chức hàng năm. Qua mỗi năm, các tác phẩm tham dự đều có chất lượng tăng đều. Rất tiếc…
…Rất tiếc theo như kế hoạch của Ban tổ chức chủ đề Kết Thúc của năm 2012 cũng là kết thúc cuộc thi thường niên này. Thay vào đó FPT sẽ tổ chức cuộc thi khác.
Hơi buồn một chút, nhưng cái gì đó "Kết thúc" cũng có nghĩa là "Sinh ra" một cái mới, nó khiến tôi có liên tưởng tới chủ đề của năm 2011 – Vòng tròn, chả phải chúng có cùng ý nghĩa đấy sao?
Nào hãy cùng xem các nhà thiết kế đã "Kết Thúc" thế nào tại cuộc thi năm nay! Xem thêm các tác phẩm tại đây.
Phùng Quang Vũ

Ngô Hoàng Chiến – Cánh chim tự do

Ngô Hoàng Chiến – Buông

Ngô Quang Vũ- After a life

Tùng Shark – The end is also sweet

Chu Thị Thúy Quỳn – Day dứt cuối cùng

Bùi Công Sơn – Tận thế

Đoàn Phú Trọng – The End

Nguyễn Hải Đăng – The End

Lê Anh Tùng – The end where i begin

Lê Quốc Linh – One day

Lê Quốc Linh – Hello I'm still here

Nguyễn Trọng Nghĩa – Another door

Trương Thế Vinh – No War

Nguyễn Thanh Tùng – The Life In Your Years


Nguyễn Quang Huy – Egg of the life

Nguyễn Bảo Hoài

Lê Thùy Dung – Life

Đặng Anh Quang – Love

iDesign Must-try
gm creative và văn hóa Việt trong thiết kế: “Như rừng bị đốt thì mới có cây xanh mọc lên” (Phần 2)
gm creative và văn hóa Việt trong thiết kế: “Như rừng bị đốt thì mới có cây xanh mọc lên” (Phần 1)
Bộ tham mưu của Pixar và tầm quan trọng của văn hóa sáng tạo
Typography mới của chủ nghĩa hậu hiện đại
Những điều tôi học được từ Google với tư cách một nhà thiết kế (P.1)