Kay Sekimachi hoá phép gân lá thành chiếc tô thần tiên
Tô được làm từ gân lá? Nghe có vẻ bất khả thi. Nhưng một nghệ sỹ người Mỹ gốc Nhật Kay Sekimachi đã biến điều này thành hiện thực. Sử dụng cấu trúc của gân lá, cô thêm vào giấy Kozo (một loại giấy mỏng của Nhật Bản được làm từ cây dâu tằm), màu nước và lớp phủ Krylon để tạo ra những chiếc tô mỏng manh xinh đẹp. Trông chúng giống như được sinh ra để dành cho thế giới thần tiên.
Sekimachi sinh năm 1926 tại San Francisco. Sau Thế chiến thứ hai, bà theo học tại trường California College of Arts and Crafts ở Oakland. Tại đây bà bị thu hút bởi nghề dệt. Sau 60 năm làm việc, Kay Sekimachi trở thành bậc thầy trong nghệ thuật dệt vải và đã gặt hái được nhiều thành tựu trong lĩnh vực dệt may đương đại vào những năm 60 – 70. Bà tạo ra những tác phẩm nghệ thuật đầy thử thách bằng những vật dụng vô cùng đơn giản. Các vật liệu đặc biệt có trong tự nhiên như lá, tổ ong bắp cày, cỏ và vải lanh được bà kết hợp để tạo thành các tác phẩm nghệ thuật.
Hồi còn theo học tại trường California College of Arts and Crafts ở Oakland, nghệ sĩ Kay Sekimachi, người tạo ra những chiếc tô gân lá, đã rất tâm đắc với câu nói của một giáo viên: “Hãy cố gắng làm điều gì đó theo cách đơn giản nhất”. Lấy cảm hứng từ quê hương Nhật Bản, thật thú vị làm sao khi một chuyên gia trong lĩnh vực dệt lại tạo ra một tác phẩm không cần phải dệt tuyệt đẹp như vậy.
Sekimachi đã viết nhiều cuốn sách về thủ công, một số cuốn đồng tác giả với chồng mình là Bob Stocksdale (một nghệ nhân tiện gỗ). Cả hai người đều là nghệ sỹ được kính trọng trong lịch sử thủ công Mỹ. Cặp vợ chồng từng có một cuộc triển lãm các tác phẩm của mình mang tên In The Realm of Nature tại Bảo tàng Nghệ thuật Bellevue (Washington).
Nguồn: thisiscolossal
Người dịch: Cải